| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 1/5/2007, 09:39 GMT+7 |
|
|
Dòng đời
- chicuong (chicuong_le83@yahoo.com)
Bài viết cảm động quá, những cơn mưa đến và đi mang theo kỉ niệm thời thơ ấu. Lúc bé, mưa... nhảy lưng tưng, vui, háo hức, bay ra ngoài trời mưa để hứng trọn dòng nước mát từ trên cao xanh đổ xuống. Và rồi khi lớn lên tất bật với cơm áo gạo tiền , lúc ấy mưa lại buồn, trầm ngâm, nhớ... Nhưng chị ơi, đó là quy luật sống, chúng ta không thể né tránh nó... có ai muốn mình bị quay theo dòng cơm, áo, gạo tiền đâu... Ai cũng muốn mình thảnh thơi, muốn đi ngao du, muốn nằm một nơi yên tĩnh mát mẻ và đọc sách... nhưng có mấy ai được như thế... Ngồi viết bài này cho chị, em cũng đang quay theo vòng quay cơm áo gạo tiền đây... Trong khi bạn bè đi chơi vào 30/4 va 1/5 thì em vẫn cày , cày từ sáng sớm tới gần khuya. Mỗi người một mảnh đời, mong chị hạnh phúc và sẽ bình yên, hai từ bình yên nó ngắn gọn nhưng nó lại...
|
|
|