| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 1/5/2007, 08:33 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- Ivy (truongvi1982@gmail.com)
"Người ta cảm thấy buồn phiền và đau khổ vì thường bám vào tình huống mà người ta không biết là tình huống đó chỉ xảy ra bên ngoài, không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Việc quan tâm đến nó càng khiến họ thêm bức bách. Chỉ cần để cho tình huống ấy qua đi, họ sẽ lại trở nên vui tươi và bình tĩnh, bắt đầu mỉm cười với cuộc sống đang có. Đến một lúc nào đó, khi đã bình tĩnh trở lại, chính họ sẽ ngạc nhiên trước những lo lắng không đáng có đã qua" (Dadi Janki). Nếu thật sự thấm thía một điều gì đó trong cuộc sống, hãy áp dụng nó vào trong suy nghĩ, tìm sự bình an từ chính trong nội tâm của mình. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Sẽ không có bất kỳ một tác động nào của ngoại cảnh làm cho mình nao núng. Hãy sống tốt và sống đẹp, bạn nhé!
|
|
|