Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 11/5/2007, 08:08 GMT+7

Mẹ và con

Tháng năm, trời ấm sớm. Mấy ngày liền nóng như lửa đốt. Đài báo năm nay mưa ít nên mùa màng có lẽ sẽ gặp hạn.

Phương Liên

Vậy mà hôm nay trời mưa. Rả rích mãi từ sáng, từ lúc nó đi lấy kết quả về.

Mẹ gọi điện:

- Con lấy kết quả chưa? Có sao không con?

- Bác sĩ nói tạm thời không phát hiện vấn đề gì nhưng họ còn phải xét nghiệm thêm, chắc không sao đâu mẹ.

- Ừ, thôi con phải lo giữ gìn sức khỏe. Sau này rồi tính.

Sau bữa cơm tối, anh và nó nằm xem TV.

Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa nặng hạt đập vào cánh cửa, gió rít lên từng hồi. Nó rùng mình ớn lạnh khi nhìn ra màn đêm sau khung cửa.

22h, chuông kêu. "Ai còn đến giờ này nhỉ?", nó càu nhàu.

" Mẹ đây", tiếng mẹ ngấm đầy nước mưa, khi nó hỏi vọng qua loa.
Nó cảm thấy bực bội vô cùng. " Sao mẹ đến làm gì? Trời mưa gió thế, mẹ đến làm gì?", nó nói như quát lên.

"Mẹ muốn mang cho con ít đồ ăn. Mẹ đến xem con đi khám thế nào. Không con cứ giấu mẹ như lần trước!"

"Con đã nói với mẹ qua điện thoại rồi cơ mà. Con có sao đâu mà mẹ phải đến".

"Con ngủ rồi à? Thế thôi mẹ về đây. Mẹ mang cho con ít đậu phụ mẹ làm".

Mẹ đặt túi đồ ăn xuống hành lang rồi tất tả đi.

Nó đổ vật xuống giường, khóc tức tưởi. "Sao mẹ lại làm thế?, nó cảm thấy mình bất lực khi để ba mẹ lúc nào cũng phải lo lắng.

"Em sao thế? Mẹ đâu rồi?", anh hỏi. Nó òa khóc. Giờ này chắc mẹ đang một mình lái xe về trong mưa. Nó nhớ lúc mẹ nói: "Mẹ đến xem con khám thế nào", mắt mẹ ngấn nước.

"Em muốn về nhà mẹ". Anh mặc quần áo, chân không kịp đi tất, xỏ vội đôi dép và đưa nó đi.

Ngoài trời đúng là gió bão. Mưa xối xả. Cái gạt nước làm việc liên tục mà bóng xe đằng trước vẫn mờ tịt. Nước mắt nó dàn dụa.

Nó vào nhà, ôm chầm lấy mẹ, bật khóc.

"Hai mẹ con làm sao vậy?", ba hỏi.

Mẹ cười: "Có sao đâu, con cứ suy nghĩ. Đối với con mẹ không bao giờ nghĩ gì cả. Mẹ còn bảo với ba: " May mà tôi đến sớm không nó đi ngủ mất".

Ba cười: "Ba bảo mẹ đến xem con thế nào rồi về cửa hàng đón ba".
Thằng em tủm tỉm: "Thỉnh thoảng cứ phải thế!".

Trên đường về, anh vừa lái xe vừa cười cho sự trẻ con của nó. Còn nó cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết.

Vài nét về blogger

 
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp