Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 6/5/2007, 07:06 GMT+7

Con trai con gái

Nhiều lúc thấy hơi bực mình bởi lẽ mình là con gái, có nhiều thứ bất tiện không thể chịu nổi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, được làm con gái đó cũng là một điều thú vị đấy chứ.

Phiêu

Cuộc “so tài” giữa con trai - con gái bắt đầu:

- Con gái có thể mặc đồ của con trai khi ra đường. Nhiều nhất người ta cũng chỉ có thể nói nhỏ này nhìn nam tính (có cá tính ấy mà).

Nhưng, con trai mà mặc váy ra đường thì sao nhỉ! Nghĩ tới cảnh đó thôi...

- Con gái có thể ngồi ăn hàng thoải mái, người ta cũng chẳng nói gì, con gái mà. Nhưng nghĩ tới cảnh con trai chụm năm chụm bảy ngồi hết quán phá lấu tới quán kem, rồi qua quán nước mía xem.

- Con gái có thể làm rất nhiều kiểu tóc còn con trai thì hết đầu đinh qua tới đầu trọc, lạ chút nữa thì cũng là đầu kiểu Châu Du Dân là cùng...

-Thử ngẫm nghĩ mà xem, con gái có thể đeo rất nhiều loại hoa tai khác nhau, từ cái to đến cái nhỏ, hoa văn đủ kiểu. Còn con trai cũng bắt chước con gái đeo hoa, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi, đâu như con gái được. 

- Tôi không biết các bạn nghĩ sao nhưng tôi đặc biệt có ánh mắt rất khâm phục khi thấy phụ nữ lái xe ôtô, nhìn nó mạnh mẽ làm sao ấy. Còn đàn ông lái xe ư, nhìn cũng bình thường thôi.

- Còn cái này nữa không biết có đúng không, nhưng hình như các thày giáo có vẻ về phe phái yếu hơn là các đấng nam nhi đấy.

- Khi đi thu tiền quỹ lớp hay một khoản tiền nào đó, để cho con trai đi thu có mà đến năm sau cũng chưa thu xong. Còn con gái á, chỉ cần đảo qua một vòng trong lớp với một nụ cười trên môi, thế là xong.

- Tính đi tính lại con gái có nhiều ngày lễ hơn con trai, như ngày 8/3, ngày 20/10. Còn con trai có ngày nào không nhỉ!

- Ở nhà mà có hai anh em, con gái bao giờ cũng được cưng hơn là chắc rồi. Chỉ cần nhõng nhẽo với ba, cộng thêm ánh mắt long lanh, là có ngay một khoản tiền quỹ đen! Đơn giản nhỉ!

Những điều trên Phiêu liệt kê ra để cho vui thôi chứ con trai cũng là một “nhân tố” quan trọng trên thế giới này đấy các bạn ạ. Những vị thần sinh ra con gái là nắm lấy bàn tay thô kệch của con trai và để sưởi ấm những trái tim lạnh lùng của họ, và sinh ra con trai là để bảo vệ, là chỗ dựa vững chắc trong những phút yếu mềm của phe kẹp tóc. Vì thế, Phiêu tuyên bố “cuộc chiến” giữa con trai và con gái không phân biệt thắng thua vì mỗi phe đều có lợi thế riêng của mình mà đúng không! Con trai - Con gái muôn năm!

(Theo blog của Phiêu)

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/14)
1. Hãy nghĩ lại về con gái (19/4/2008)
2. Cũng đúng (14/5/2007)
3. Điều hạnh phúc nhất (11/5/2007)
4. Hay (11/5/2007)
5. Mình có thể... (10/5/2007)
6. Phản hồi (10/5/2007)
7. Con trai thích hơn (9/5/2007)
8. Bài viết quá hay (9/5/2007)
9. Bạn là ai (8/5/2007)
10. Nhận xét (7/5/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp