| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 30/4/2007, 16:40 GMT+7 |
|
|
Thiên đường
- Nguyễn Minh Lê (melindamatxanh2720@yahoo.com)
Tôi từng nghĩ "thiên đường"là một cái gi đó rất xa vời vì tôi nghĩ rằng mình không bao giờ có thể đến đó được, nữ sĩ Xuân Quỳnh thì cho rằng "thiên đường" là nơi đó có "Anh". Tôi không phủ nhân nhưng tôi nghĩ rằng "thiên đường "là nơi mà trong giấc mơ tôi luôn gọi tên nó vào mỗi đêm, nơi mà chỉ cần nhìn thấy no là tôi sướng mê không thể nào dứt ra được. Nơi mà chỉ cần nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đến với nó là tôi có thể chết ngay vao ngày sau chuyến đi mà không hề hối tiếc. Nước Pháp là "thiên đường" trong mơ của tôi.
|
|
|