| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 22/4/2007, 20:12 GMT+7 |
|
|
Giấc mơ tôi
- Thuy Dương (nhoccon_tm@yahoo.com)
Nếu như có một giấc mơ thì có lẽ tôi sẽ mơ một cuộc sống yên bình một cuộc sống mà nơi đó không có hai chữ số phận! Tôi ghét nó bởi tôi sinh ra vào một cái tuổi mà với mọi người con gái là những kẻ "Sát chồng". Ngày bé nghe thấy nó tôi chỉ cười! Đến lúc lớn lên tôi mới thấu hiểu tại so mọi người lại nói thế! Bất chợt có những lúc muốn quên đi muốn bỏ ngài tai tất cả.Nhưng không được mọi thứ đối với tôi giờ thật khó khăn và tình yêu của tôi giờ đây cũng thế! Buồn nhiều khi muốn khóc muốn có những giấc mơ, những giấc mơ thật đẹp nơi đó có anh và có tôi. Tôi vẫn sống như những gì mình mong muốn. Sống làm một người tốt một đứa con ngoan một người vợ hiền!
|
|
|