| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 13/4/2007, 15:10 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- Trần Đắc Mỹ Hồng (myhong12002@yahoo.com)
Đã gọi là tình yêu rồi thì bao giờ cũng vậy, cứ muốn cho đi mà không hề toan tính, lúc nào cũng nghĩ mình hy sinh và làm mọi thứ vì tình yêu với người ấy thì không gì hạnh phúc bằng, bạn có nghỉ thế không? Nhưng một lúc nào đó bất chợt mình nhận ra tình yêu đó mình cho là vĩnh cửu đối với mình, đẹp nhất đối với mình mà chỉ là tình yêu hời hợt thì đau lắm chứ bạn, hụt hẫng lắm chứ. Điều đó ai cũng có thể nhìn nhận là vậy, nhưng để hối hận thì không nên vì mình nên nghĩ rằng khi đến với nhau thì đến bằng tình yêu chân thật. Đâu ai biết được nó chỉ là giả tạo, nhưng sự thật xảy ra rồi ta sẽ buồn chứ không là đau khổ. Vì ban đầu ta luôn nghĩ nó là tình yêu đẹp mà thì tại sao ta không giữ mãi cảm giác đẹp đó trong lòng. Ta sẽ thấy thanh thản hơn và hãy cám ơn ai đó đã ruồng bỏ ta vì nhờ họ mà ta biết làm sao để đứng vững một mình.
|
|
|