| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 9/4/2007, 16:09 GMT+7 |
|
|
Cái đó gọi là luật bù trừ
- Vien Ho (xuanvien268@yahoo.com)
Mình rất ấn tượng với blogger Joe - một người Canada rất giỏi Tiếng Việt. Lần này bạn nói rất đúng về quy luật của tình yêu. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Nếu hai người yêu nhau mà hiểu hết về nhau thì còn gì mà tìm hiểu nữa, đúng không! Ngày xưa, cô giáo dạy văn của mình từng nói với chúng mình rằng: các em nghĩ hai người yêu nhau vì hợp tính nhau, vậy các em nghĩ hợp nhau là như thế nào? Cô cho rằng hợp nhau chính là cái mà người này có mà người kia không có - chính là luật bù trừ. Giả sử cả hai người đều nóng tính như nhau, thì khi cãi nhau ai sẽ là người chịu lỗi và nhường người kia, sẽ không có ai cả. Vậy tình yêu còn tồn tại không?! Câu trả lời chắc hẳn mọi người đã rỏ. Mình cũng rất thích cách diễn đạt của bạn vịt rôti về hai viên bi. Tuyệt vời!
|
|
|