| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 3/4/2007, 16:53 GMT+7 |
|
|
Bạn rất khá
- lananh (lananh72dcv@yahoo.com)
Bạn rất khá Joe ạ! Bạn giỏi Tiếng Việt nhưng tất nhiên chúng tôi cũng có những người sẽ giỏi Tiếng Anh và chuyện bạn bị anh cảnh sát nói lại "tôi biết anh nói được tiếng Việt Nam" là chuyện không phải chỉ tưởng tượng đâu. Các bạn cho rằng bạn ấy đáo để?
Tôi đồng ý nhưng bạn có thấy tự ái chút nào không khi bị Joe qua mặt bằng cách đó chỉ vì bạn không hiểu Joe nghĩ gì? Bạn cho rằng Joe hoà nhập? Tôi cũng đồng ý, tôi cũng rất thích những bài viết của bạn ấy nhưng bạn có nghĩ bạn nói thế đồng nghĩa với việc người Việt mình cũng luôn dùng những cách như thế để được bỏ qua không? Có thể tôi suy nghĩ hơi quá nhưng tôi thấy mình nghĩ thế cũng không sai!
|
|
|