| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 3/4/2007, 13:55 GMT+7 |
|
|
Bài viết có ý nghĩa
- joo A.V (joo_joojy@yahoo.com)
Bài viết thật sâu sắc và có ý nghĩa quá! Mình thích nhất là câu "Don't run through life so fast, that you forgot only where you've been but also where you're going. Life is journey!" . Trong cuộc sống với bao tấp nập và gian khổ này. Đôi lúc ta đang sống trong hạnh phúc mà cứ nghĩ rằng mình bất hạnh lắm trong khi ta không thiếu thốn gì cả . Vẫn còn rất nhiều người không có cơm ăn áo mặc không có một mái nhà một nơi để trở về... Vì thế phải biết quí trọng những gì mình đang có!
|
|
|