| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 2/4/2007, 16:26 GMT+7 |
|
|
Trái tim thiên thần
- Phuong An (phuongan112@yahoo.com)
Đã có một lần mình biết thế nào là sự ra đi của tình yêu. Người con trai mình yêu đã xa rời mình để đến với người con gái khác, mình cũng cố gắng bù đắp niềm đau trong tim bằng một trái tim thiên thần như thế!
Bao nhiêu khổ đau mình đều nhận cả cho mình và mong cho người ta được hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn những niềm đau mình có được từ sự ra đi của người ta. Mỗi ngày mình đều mong cho người ta hạnh phúc bên người con gái mà người ta yêu thương. Mình xót xa mỗi khi người con gái ấy dằn dỗi làm khổ người ta của mình buồn, mình vẫn chơi với cả hai và sẵn sàng giúp đỡ cả hai khi có khó khăn gì cần mình giúp đỡ... mong sao cho người con gái ấy đừng làm gì để người con trai của mình cảm thấy khổ đau như mình đã từng đau khổ.
Mình mong cho người ấy và cô bạn kia thật hạnh phúc như một sự bù đắp xứng đáng với những gì mình đã phải trải qua. Rồi một ngày mình biết tin cả hai đã chia tay nhau. Trong mình không còn cảm giác mong họ thế này thế kia nữa. Trong lòng mình khi ấy mới thật như trút được gánh nặng. Trái tim thiên thần khi xưa của mình trở lại đúng nghĩa trái tim một người con gái đã từng bị phụ bạc! Mình lại sống và yêu đời hơn.
|
|
|