Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 2/4/2007, 15:13 GMT+7

Blog... 'phô'

Thường người ta viết nhật ký rồi cất chỉ để riêng mình đọc. Nhưng với blog - dạng nhật ký phơi công khai trên mạng - thì mục tiêu hàng đầu là thu hút càng nhiều người "bình loạn" cũng tốt.

Muốn vậy thì phải có cái gì đó khác người, quai quái... Và thế là nhiều trò cười ra nước mắt đã "diễn" ngay trên các blog của những người trẻ...

"Phô" từ bo-đì, tình "củm" đến của cải!

Trong lãnh địa "phô" thì không gì đắt hàng bằng phô thân thể, biết thế nên blog của một sinh viên công nghệ thông tin ở Hà Nội - vốn rất thích bày ra những trò quái chiêu - đã chơi luôn hình sex của… chính mình lên mạng! Những tấm hình trùng trục thừa da thiếu vải với đủ tư thế chụp trong phòng ngủ, nhà tắm hay… nhà vệ sinh được D. đưa lên tuốt tuồn tuột trên blog khiến thiên hạ nhảy vào cười cợt rôm rả. Mà D. thì rất hồn nhiên (hay ra vẻ hồn nhiên không biết!) bởi chẳng hề giấu giếm rằng mình đang học ở trường nào.

Trước đó, D. than vãn rằng dạo này cạn vốn không biết viết gì trên blog nữa, định thôi một thời gian để chuyên tâm học hành. Ai ngờ anh chàng sốt ruột thế nào lại tung ra mấy trò khỉ này, làm những ai biết chuyện cũng phải ít nhiều "muối mặt" khi vô blog này. Bởi ngay trong phần bình luận về "en-trì" (entry - chủ đề) này nhiều bạn bè của D đã nhấp nhổm thốt lên: "Mày bị hâm rồi D. ơi !", "Em vào blog của anh mà mọi người cứ tưởng em vào một web sex nào đó, thật đến khổ"…

Thực ra, D. khá giỏi về đồ họa, thường có nhiều thiết kế bắt mắt cho blog của mình thật sinh động, nhưng rồi không hiểu vì sao lại "đổ đốn" ra thế. Nhưng blog của D. vẫn chưa thấm vào đâu so với blog của một đôi bạn trẻ "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu": Cả M. và T. cùng yêu nhau mê mệt và cùng có sở thích đưa những hình hai người đang mi nhau y như phim lên mạng, để cả thế giới chiêm ngưỡng tình yêu của mình! Có những hình tự nhiên chủ nghĩa đến mức hai người thè hết cả lưỡi ra nhìn rất… khó coi!

Một dạng blog bị cười cợt nữa là của những cô cậu con nhà giàu rủng rỉnh cả tiền bạc lẫn thời gian. Blog của N. ở Hà Nội suốt ngày khoe hôm nay đi nhà hàng này, mai đi khách sạn kia. Hình bà con chú bác, người quen kẻ sơ, N. cho lên blog sạch bách. Tất nhiên hình nào cũng có "ngôi sao" N. rạng rỡ đứng ở giữa, tóc nhuộm vàng hoe, thời trang không đụng hàng. "Chuối ơi là chuối, mà nguyên một buồng chuối nhá!" - một người quen bình luận về cái "không giống ai" của blog này như vậy.

Gây chiến trên blog

Trong cơn sốt blog của giới trẻ, một mâu thuẫn nảy sinh như là qui luật khi một blog được đưa ra công khai: Có những lời xuýt xoa khen hay, nhưng cũng có những nhận xét xì mũi chê dở, nhiều người lịch sự nhưng cũng không ít kẻ thích chọc phá. Thế nên, hình thành một kiểu "phô" nữa: Nói xấu, bình phẩm người khác ngay trên blog của mình theo kiểu "đâm bị thóc chọc bị gạo" để mọi sự loạn cào cào cả lên, kẻ bênh người chửi rôm rả ra phết.

Thử hỏi làm sao chịu nổi khi Th., nữ sinh viên đại học Hà Nội, bị một sinh viên khác đưa lên blog hình của cô trong một buổi trình diễn thời trang với lời bình phẩm như hàng tôm hàng cá ngoài chợ: "Con này nhìn vậy thôi, chứ bên ngoài xấu lung linh luôn!". Thường có cái trò dở khóc dở cười là khi người này mới "bốt" lên một "en-trì" mới thì ngay lập tức một số người khác hăng máu nhảy vô "xì-pam" toàn những câu vô thưởng vô phạt "Eo ơi hay nhể", "Buồn cười quá"…, hoặc đơn giản chỉ là "Tao vào "com-mờn" ủng hộ mày", mà chẳng thèm đọc qua xem chủ nhân nói gì bên trên.

Để rồi tương ra cái mục đích chủ yếu cho cuộc viếng thăm: "Tao vô ủng hộ blog của mày thì mày nhớ ghé qua thăm blog của tao rồi cho vài câu bình luận, chứ "bốt" lên rồi mà không ai xem thì "quê con cá trê" lắm"! Đúng là nhảm. Nhưng vì "phô" quá thành ra gậy ông đập lưng ông. Người ta vào mạng xem đông để rồi ngoài đời thật tiếng xấu dội về.

Một blogger đã bày tỏ: "Rất nhiều bài viết tạo ra những cuộc cãi vã không có hồi kết, đó cũng là nguyên nhân gây ra các vết rạn nứt quan hệ cũng như gây thù oán giữa các blog. Những người gây ra hậu quả nghiêm trọng này ngoài chủ bài viết còn là những kẻ ngoài cuộc, do không hiểu ngọn ngành sự thể nhưng vẫn cố ra sức bảo vệ bạn mình, không cần biết đúng hay sai, cãi chày cãi cối bất chấp khuyên can, thậm chí còn theo dõi nhau từng tí một để tìm ra sơ hở, sau đó dùng những lời lập luận "uyên bác" để bắt chẹt cũng như "ngoạm" nhau vài miếng với tư tưởng "không cho chúng nó thoát". Thế là xích mích cứ nhân rộng ra thành những "chiến sự" trường kỳ dai dẳng...".

Blogger này còn bình luận thêm: "Bên cạnh đó là chuyện hiểu nhầm xảy ra như cơm bữa, xem chừng con số này càng lúc càng tăng. Hiểu nhầm cũng từ những lý do đơn giản đến phức tạp: viết bài, nói chuyện, đùa cợt... thậm chí cả cách chào hỏi, rồi cãi lộn ngay sau đó là điều không thể tránh khỏi. Và sau mấy chuyện hiểu nhầm này là gì? Hàng loạt blog thi nhau đóng cửa "vô thời hạn". Mất thời gian cho những loại blog như vậy, liệu có đáng không hả trời?

(Theo Tuổi Trẻ Cười)

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp