| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 31/3/2007, 16:58 GMT+7 |
|
|
Luôn luôn lạc quan về tương lai...
- 2ua (nhungnguoibanbentoi_th@yahoo.com)
Đó lại là điều mà không phải ai cũng làm được. Khi mối tình đầu bị đổ vỡ, tôi chẳng biết cho đến khi nào mình mới có thể gượng lại được, cũng bởi tại tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Ước gì tôi có thể nghĩ thoáng được như bạn. Một ngôi nhà ấm cúng, một người vợ tảo tần cùng với những đứa con ngoan ngoãn... nhưng thật xa vời. Mong rằng "ông xã" của bạn sẽ sớm về để cùng bạn đi nốt những chặng đường tiếp theo!
|
|
|