| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 31/3/2007, 15:45 GMT+7 |
|
|
Mình đồng ý với bạn
- yen nhi (girldethuong_vt@yahoo.com)
Chào bạn, mình đã đọc bài viết của bạn và mình cũng hiểu phần nào đó về cái gọi là tình yêu. Tình yêu đôi khi không như mình mong muốn, nó đến rồi đi rồi biến mất giống như chưa hề có tình yêu đó tồn tại. Thiết nghĩ hai người cùng học vấn cùng môn đăng và cùng sở thích vậy mà cuối cùng sau những năm yêu nhau dài lâu như vậy lại chia tay vì vấn đề "hai ta không hiểu nhau". Vậy phải làm sao để hiểu rằng tình yêu có tồn tại hay không ở mỗi chúng ta?
|
|
|