| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 31/3/2007, 13:54 GMT+7 |
|
|
Thật đúng theo thực tế
- blue_moon (songxanhemdem@yahoo.com.vn)
Đọc bài viết của bạn mình thấy "hơi bị được" đó! Nhiều khi thấy dấu ba chấm có lợi khi nói về một cái gì đó khó... thể hiện. Tùy thuộc vào người hiểu nó thôi. Mình cũng vậy, dạo này hình như mình lạm dụng dấu ba chấm hơn bị nhiều thì phải, có lẽ cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng của mỗi người bạn nhỉ! Nhưng nếu đặt sai chỗ hoặc lạm dụng quá cũng làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu, vì cứ hững hững hờ hờ làm sao ấy! Có đôi khi mình ghét cảm giác chat với một ai đó cứ thế này "....." sao mỗi câu trả lời! Cám ơn bạn vì bài viết rất thực tế và tự nhiên!
|
|
|