| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 29/3/2007, 14:55 GMT+7 |
|
|
Tình yêu và ống vòi
- hienhanh (hienhanh_techn@yahoo.com)
Ừ hay nhỉ. Dù vòi nước có to hay nhỏ, dù nước có chảy xa hay gần thì cả hai người đều ở chung một dòng có phải không. Tôi vẫn thích người yêu tôi hiểu và đồng cảm với tôi. Tôi nói nửa câu và anh ấy nói tiếp nửa câu còn lại. Anh hiểu tôi, tôi hiểu anh, chúng tôi hiểu nhau không có nghĩa là chúng tôi giống nhau. Chúng tôi vẫn là hai thực thể tồn tại riêng biệt và vẫn gắn kết với nhau. Anh vẫn mong muốn khám phá tôi và tôi cũng thế.
Mỗi một sớm mai thức dậy tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Tất nhiên tôi có nhiều cái mới hơn. Mới hơn cũng không có nghĩa là hay hơn nhưng người yêu tôi vẫn thích vì anh ấy cần được khám phá một cái mới và anh ấy cần có thời gian để làm quen với nó, như là lúc vòi nước bị thắt lại. Mới hơn, tôi cũng thích vì tôi cũng cần được thay đổi và vận động như thời gian, như dòng chảy của nước vậy.
|
|
|