| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 28/3/2007, 21:39 GMT+7 |
|
|
Tình cuối mùa thu
- nguyen thu phuong (tphuong1001@yahoo.com)
Cuộc sống sẽ trôi qua thật tẻ nhạt, nêu chúng ta không có một người thương để chia sẻ nhung buồn vui hàng ngày. Mình cung như bạn đã từng yêu và thất bại trong tình yêu. Mình cũng rất sợ cái cảm giác cô đơn trống vắng khi phải chia tay ngươi yêu. Nhưng cuộc sống là thế người ta gặp nhau để yêu thương nhau rồi lại rời xa nhau. Khi yêu mấy ai muốn mình sẽ bị tổn thương bị đau khổ. Nhưng tình yêu đến và đi đâu có hẹn trước. Có thể bạn đã ghi sâu trong tim minh một bóng hinh nào đó. Nhưng điêu đó không co nghĩa là sẽ khong có bóng hình khác thay thế được. Chung ta yêu rồi quên và quên rồi lại yêu. Chúc bạn sẽ mở rộng trái tim để đón nhận một tinh yêu mới.
|
|
|