| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 28/3/2007, 18:55 GMT+7 |
|
|
Đây hoàn toàn là một câu chuyện có thực
- Dale (dalenguyen2000@yahoo.com)
Có bạn đã hỏi Dale rằng: "Đây là câu chuyện có thực hay là Dale lấy từ trí tưởng tượng phong phú của Dale?". Cảm ơn bạn vì một câu hỏi rất hay. Dale xin trả lời bạn: đây hoàn toàn là một câu chuyện có thực bạn ạ. Từ chi tiết một người đưa chùm chìa khóa về phía Dale ở trường, cho đến hình ảnh một con mèo đi lạc. Đến bây giờ con mèo đó vẫn còn đang ở dưới cái gầm cầu thang nhà Dale. Cuộc sống của mỗi người đều có những chi tiết khá thú vị và trùng khớp với nhau. Nhưng quan trọng là mỗi người có tự nhận thấy điều đó, có dám nhìn thẳng vào điều đó và nhìn thẳng vào những cảm xúc của chính mình hay không mà thôi.
|
|
|