| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 28/3/2007, 12:27 GMT+7 |
|
|
Mỗi người sẽ là đàn ông theo cách của riêng mình
- N (khung_long_bon_mat@yahoo.com)
Làm gì đi nữa thì cũng phải có chính kiến lập trường của riêng mình. Mỗi người sẽ làm đàn ông theo cách của riêng mình chứ không phải là bắt chước người khác. Bạn có thể học tập, tiếp thu những cách thức của người khác, những người mà bạn tôn trọng, ngưỡng mộ nhưng tuyệt nhiên bạn phải biến những thứ tiếp thu được thành của mình chứ không mô phỏng theo hình tượng người khác.
Mỗi người mang gen XY đều là đàn ông ít nhất là đối với một người. Đó có thể là mẹ khi bạn là tất cả chỗ dựa của bà; đó có thể là em gái khi bạn trong vai một ông anh hùng dũng bảo vệ nhỏ em; đó có thể là cô bạn gái khi bạn khiến cô ấy cảm động đến rơi nước mắt vì món quà handmade thức cả đêm ròng; đó có thể là một cụ già được bạn dắt qua đường... Tại sao bạn không thử hỏi những người xung quanh mình xem rằng đối với họ bạn có phải là một người đàn ông thực thụ không?
|
|
|