| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 14/3/2007, 15:59 GMT+7 |
|
|
Buồn vui ở Auckland
- Ann (thach_thao82@yahoo.co.nz)
Kia ora. Chào bạn Đọc thấy Andre viết về New Zealand, mình cảm thấy bạn yêu mến đất nước này nhiều lắm nhỉ. Nhìn bạn trông quen quen. Bạn ở Auckland đúng không? Mình qua đây du học đã được 6 năm rồi. Đúng là New Zealand có cảnh rất đẹp, không khí thoáng mát. Điều kiện sinh sống và học tập ở đây cũng rất tốt.
Nhưng có một điều là hơi buồn tẻ. Dân số ít nên cũng ít có các hoạt động vui chơi. Shopping thì 18h đã đóng cửa rồi. Rảnh rỗi mình chỉ ở nhà chơi hay qua nhà bạn bè nấu ăn, cuối tuần thỉnh thoảng bi bar tán dóc cùng lũ bạn mà thôi. Thứ tư tuần sau là ngày lễ tốt nghiệp đại học của mình rồi. Mình sẽ được mặc áo tốt nghiệp diễu hành trên đường Queen cùng với các sinh viên ra trường khác. Hồi hộp thật đó.
Buồn một điều là không có gia đình bên cạnh trong ngày vui này. Nhưng không sao, mẹ mình đã hứa là sẽ có mặt trong ngày mình tốt nghiệp cao học. Hai năm nữa sẽ trôi qua nhanh thôi, qua nhanh như 6 năm mình đã ở đây. Rồi mình sẽ trở về Việt Nam để thực hiện mơ ước đứng trên bục giảng của giảng đường đại học. Chúc bạn có một ngày vui vẻ ở New Zealand này nhé.
|
|
|