| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 22/3/2007, 08:46 GMT+7 |
|
|
Mình sẽ cố vì con
Mình không thể bỏ con cũng chẳng thể bỏ cuộc sống. Có lẽ mình sẽ chấp nhận tha thứ cho con người đó để con mình có cha, có mẹ (trích blog của Ngo).

Cảm ơn rất nhiều bởi sự chia sẻ của các bạn. Mình là một người khá thành công trong công việc, và mình tự tin vì điều đó, mình có thể làm việc độc lập, dứt khoát trong công việc, mình có thể giải quyết được rất nhiều việc khó khăn trong công ty. Và vị thế của mình trong công ty không phải nhỏ. Trong gia đình thì niềm tự hào của gia đình lại là mình, mình nổi tiếng học giỏi trong trường và điều đó làm bố mẹ mình tự hào nhất. vì thế cái sỹ diện của mình rất lớn cả ngoài xã hội và trong gia đình.
Mình không thể bỏ con cũng chẳng thể bỏ cuộc sống. Có lẽ mình sẽ chấp nhận tha thứ cho con người đó để con mình có cha, có mẹ. Mình không biết tương lai sẽ như thế nào? mình có sống được với người đó hạnh phúc không? Nhưng mình phải đi con đường đó. Mình sẽ cố gắng vì con mà làm điều đó.
Tội nghiệp cho baby của mình, vì mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc nên mình ăn ít và ngủ cũng ít nên mình bị sút mất 3 kg. Nhưng đi khám thì con mình vẫn bình thường. Mình mới có thai được 2 tháng thôi, mình chẳng có kinh nghiệm gì cả. Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cùng mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!
(Theo Ngoisaoblog)
|
|
|