| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 27/2/2007, 10:17 GMT+7 |
|
|
Hãy ôm nhau đi
- Phương Hà (kittywi88@yahoo.com)
Cách đây một năm, khi tôi đi bộ trên đường Hai Bà Trưng, tôi bắt gặp một cặp trai gái người nước ngoài, họ đến Việt nam du lịch theo kiểu" tây balo". Khi ấy, người đàn ông đi trước, cô gái trông dáng vẻ rất mệt mỏi đi theo sau. Cả hai cứ đi và đi, không nói chuyện gì. Nhưng thật bất ngờ, người đàn ông dừng, quay lại và ôm chặt cô gái vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô. Cô gái mỉm cười, và họ dắt tay nhau bước đi. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc làm sao. Tôi ước sao mình cũng được như thế...
|
|
|