| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 19/2/2007, 21:38 GMT+7 |
|
|
Liệu tôi có thể tham gia cùng các bạn
- mèo con hay ngủ ngày (nhocthichtruyentranh@yahoo.com)
Thực tế, trước đây tôi đã sống không mục đích, không hành động vật vờ như một cái bóng. Không phải nói là như một hồn ma vất vưởng trên cõi đời này để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao mình không chết". Nhưng rồi tôi tìm đến mạng IT và biết đến blog. Tôi không viết chỉ thích đọc những gì những blogger viết và đôi khi cũng trả lời. Nhưng có lẽ là bài viết của tôi không được hưởng ứng cho lắm thì phải. Và một ngày đọc những dòng viết trong blog cua anh Joe. Một người nước ngoài mà khả năng Tiếng Việt của anh khiến tôi khâm phục. Tôi bắt đầu thấy mình sống thật vô dụng và nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi bắt đầu sống tích cực hơn, bắt đầu làm cả những việc mà trước đây tôi cho là điên rồ nhất. Tôi rất mong là tôi có thể tham gia cùng các bạn. Nhưng người trẻ tuổi như tôi, hơn tôi nhưng có lẽ đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trước tôi nhiều. Tôi mong nhận được hồi âm.
|
|
|