| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 15/2/2007, 21:57 GMT+7 |
|
|
No Rose No Chocolate No Valentine
- Di3nNg0c (lights088880@yahoo.com.vn)
Không biết mọi người ra sao, bản thân tôi đã yêu 3 năm rồi và trải qua ba lần Valentine nhưng cả ba lần chúng tôi đều không có một kỷ niệm vui nào hết. Đơn giản vì tôi là người tạo nên những biến cố trong cuộc sống, cứ mỗi khi có việc gì quan trọng là tôi lại làm một cái gì đó để chúng tôi đau đầu suy nghĩ. Dù yêu nhau lâu nhưng hai đứa chúng tôi chưa có một lần vui vẻ bên nhau trong những ngày lễ về tình yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại như thế này và đôi khi còn là duy tâm nữa, cái số của tôi nó không được hạnh phúc trong một thời gian dài. Cứ như con thoi chạy qua chạy lại, kiểu gì cũng có chuyện để 2đứa không được vui vẻ. Năm nay chúng tôi không có Valentine và cũng không có tết. Buồn lắm.
|
|
|