| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 9/2/2007, 16:22 GMT+7 |
|
|
Đừng trách HLV và đội tuyển
- Hồ Minh Chính (chinhho@kas.edu.vn)
Chúng ta hy vọng nhiều nên thất vọng nhiều. Nhưng hãy nhìn lại xem, cầu thủ và HLV của tuyển Việt nam đã được đầu tư như thế nào mà đòi vô địch hoặc hắng Thái Lan. Đừng vội trách các cầu thủ và HLV, hãy xem lại cách điều hành, đầu tư và đào tạo cầu thủ, bóng đá của các nhà lãnh đạo thể thao nước nhà có xứng đáng để chúng đội bóng chúng ta vô địch hay không. Các nhà lãnh đạo chỉ chờ đợi kết quả của đội tuyển qua từng giải đấu trong khu vực như SEA Games, Tiger, AFF cup mà đòi hỏi kết quả, chứ có bao giờ đầu tư dài hạn để mong gặt hái thành công. Đừng mong đợi các cầu thủ và HLV mà hãy mong đợi từ các nhà lãnh đạo thể thao nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng.
|
|
|