| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 2/2/2007, 19:52 GMT+7 |
|
|
Sống trên đời cần có một tấm lòng
- Hà My (..........@yahoo.com)
Tớ cũng ko nghĩ rằng Diepst lại đưa tâm sự của VA lên. Vâng, tôi từng gặp bé, từng ẵm bé trên tay, từng chứng kiến bé được truyền tay hết người này sang người khác... Phải nói rằng, mỗi người luôn dành cho bé những tình cảm khác nhau nhưng với họ, họ vẫn muốn làm gì đó cho bé để có thể bù đắp những thiệt thòi của bé... Có lẽ với những gì non nớt của bé, bé cũng biết mình là ai? Bé cũng đáp lại mọi người. Phải, bé rất đáng yêu, và ngoan nữa... Vâng, sống trên đời cần có một tấm lòng...
Tất cả những gì tôi viết, những gì tôi chứng kiến về bé khiến tôi tự hỏi rằng : nếu như ai đó như bé mà không may mắn như, không có ai cưu mang, không ai nâng đỡ thì các em ấy sẽ đi về đâu... Dù sao, cám ơn các vị sư ở chùa BĐ, cám ơn các anh chị trong CLB Tháng 5 (một CLB hoạt động xã hội) đã cưu mang, bao bọc các em... để các em có một tương lai sáng sủa hơn. Và các em đã tự hứa trong dịp Tổng kết học kì một vừa qua rằng sẽ cố gắng hơn nữa (nhất là trong học tập) để không phụ lòng mọi người nhất là với các sư và các anh chị trong CLB tháng 5.
|
|
|