Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ năm, 15/2/2007, 08:11 GMT+7

Chấm dứt để bắt đầu

Anh là người đàn ông thành đạt và cô là người phụ nữ quyến rũ. Thời gian chinh phục không quá nhiều nhưng đủ để họ yêu nhau đến mức bạn bè ghen tị. Giấy thông hành cho tình yêu chính là những lời nói yêu đương thật say đắm.

Ti Vi (Sưu tầm)

Nhưng cuối cùng, tình yêu không thể đi cùng họ tới cuối đường đời được. Một ngã rẽ rất bình thường khiến họ đến chỗ ngoặt rồi dừng lại, chào nhau để đi tiếp.

Năm sau, anh có người yêu mới. Cô cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình. Gặp nhau tại một quán cà phê cũ, mắt nhìn mắt trong giây lát, nhưng không phải ánh lên sự yêu thương nồng ấm nữa.

Về nhà anh day dứt, tự hỏi rằng, có lẽ chưa bao giờ anh yêu cô ấy cả, vì sau tình yêu chỉ có sự hận thù thôi. Sau ngần ấy yêu thương, giờ gặp lại sao lòng lại thấy nhẹ bỗng như sợi lông gà, lông vịt khô kia, bay vẩn vơ trong gió chẳng cần suy tính gì. Vậy thì tình yêu trốn đi đâu mất rồi?

Cô gái thì tuyệt nhiên không nghĩ gì, cô gặp và nhìn người yêu cũ giống như một người bạn sơ, chẳng lưu tâm lắm. Giống như dòng chữ "Hết" trong bất kỳ một bộ phim nhựa nào chiếu trong rạp khi ánh đèn sáng trưng lên, chỉ thế thôi.

Họ đã may mắn khi gặp được nhau và cũng may mắn khi chia tay nhau, vì cả hai người đều biết nói không khi mọi sự đã muốn chấm dứt.

Đã chẳng thể níu kéo được thì cũng sẵn lòng tặng nhau giấy thông hành để đối tác đi kiếm tìm một tình yêu mới. Giấy thông hành ở đây chính là sự hờ hững mà có ý nghĩa, có văn hóa. Hơn đứt tất cả những người không còn tình cảm yêu đương gì nữa, nhưng miệng vẫn xoen xoét bảo rằng vẫn còn nhiều thương nhớ, mục đích là ăn không được thì người khác cũng phải nhịn mới công bằng.

Khi một mối tình chấm dứt, người ta hay dò nhau xem ai có thể là người mở lời trước. Dường như chuyện ai bỏ ai cũng quan trọng đối với một số câu chuyện làm quà, hay để kể chuyện với người đến sau. Nhưng quan trọng gì đâu, khi việc chấm dứt đã không thể trì hoãn được và đơn giản chỉ là chấm dứt để bắt đầu.

Có người khi kể xong một câu chuyện chia tay tình yêu, rồi thảng thốt hỏi lại: Hóa ra cô ấy đã bỏ mình à? Bạn cứ làm như nếu mình bỏ cô ấy thì mới hay, mới "giữ" được sự tôn trọng của người khác. Nhiều cô gái cũng thế, chỉ nhăm nhăm để mình ở thế thượng phong, bỏ lại người yêu đứng chơ vơ ở góc đường, còn mình lên xe taxi ra đi, sặc mùi tiểu thuyết. Cuối cùng thì vẫn là chẳng còn gần nhau nữa, đơn giản đến thế thôi mà.

Vài nét về blogger:

"Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận"..... Ti Vi.  

 
   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/21)
1. Finish to start (4/4/2008)
2. Thật đau (24/3/2007)
3. Tại sao 11 hoa hồng? (18/3/2007)
4. 11 hoa hồng (27/2/2007)
5. Đâu là bến bờ hạnh phúc! (26/2/2007)
6. Ôi mối tình đầu (23/2/2007)
7. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu em (23/2/2007)
8. Giống tâm trạng của minh quá (20/2/2007)
9. Bắt đầu bằng cách nào? (18/2/2007)
10. Người ta đôi khi ích kỷ thật (18/2/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp