Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ hai, 5/2/2007, 08:42 GMT+7

Phong cách thời trang Harajuku

Harajuku thực chất là tên của một quận của Tokyo và cũng là một trong những thành phố sầm uất nhất của Nhật Bản. Nếu coi Tokyo là Hà Nội thì Harajuku có lẽ sẽ giống như quận Hoàn Kiếm vậy.

Angel

Harajuku được chia thành hai vùng rõ rệt. Vùng thứ nhất bao gồm các shop với các nhãn hiệu nổi tiếng và các cửa hàng lưu niệm.

Phần còn lại của quận là một nơi mua bán sầm uất với rất nhiều cửa hiệu và ở đây, hàng hóa chủ yếu là dành cho sinh viên, giới trẻ Nhật Bản.

Một cửa hàng quần áo:

Vậy cái gì đã làm nên sự khác biệt cho Harajuku? Vào thời điểm hiện nay, nếu nhắc đến cụm từ này thì có lẽ phần lớn giới trẻ sẽ nghĩ ngay đến một xu hướng mode mới , xu hướng thời trang Harajuku. Nhưng ít ai biết được rằng đó lại là xu hướng đã có ở Nhật Bản từ những năm 1970. Lúc bấy giờ, ở Harajuku, các thanh niên Nhật bản mới lớn, có một xu hướng ăn mặc kỳ lạ. Những bộ quần áo, những đôi giày, đồ trang sức cho đến đầu tóc phải thật lạ mắt. Đặc biệt, hơn hết là lòe loẹt, bảy sắc cầu vồng... Quan trọng nhất là "độc", không ai giống ai, nó còn hơn cả hàng hiệu vậy. Nó phải khiến cho người ngoài, khi nhìn vào, nhẹ thì thấy lạ mắt, còn nặng thì lắc đầu lè lưỡi. Sự khác biệt này làm cho Harajuku trở nên nổi tiếng.

Tới bây giờ, với sự phát triển của xã hội thì phong cách này nhiều khi cũng bị lẫn lộn với phong cách Cosplay (ăn mặc giống nhân vật truyện tranh), chẳng biết đường nào mà lần. Còn về đẳng cấp thì người ta xét dựa trên độ táo bạo, lập dị, thậm chí là kinh dị trong cách phối, màu sắc, kiểu dáng của trang phục, đầu tóc, giày dép, trang sức... Nhẹ thì là cách phối kiểu ở những đôi tất, găng tay, mỗi cái một màu, một kiểu, cái này ở Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện:

Còn với đẳng cấp cao hơn thì vô vàn, có thể chia ra nhiều loại, loại lòe loẹt, loại kiểu dáng độc đáo, loại kinh dị... Ta sẽ đi vào từng chi tiết. Đầu tiên là về tóc, riêng nói về tóc, đừng bao giờ ngồi đếm màu tóc, vì 4, 5 màu tóc cũng chỉ là bình thường thôi, còn về kiểu dáng thì, càng kinh dị , độc đáo càng tốt. Mỗi người một màu:

Còn về quần áo, có thể nói đây là phần quan trọng nhất, vì nó thể hiện phong cách của mỗi người. Có thể là lòe loẹt, sặc sỡ, bảy sắc cầu vồng:

Lòe loẹt, pha chút chất punk, với những đôi tất đặc trưng, kẻ ngang:

Nhưng đặc biệt hơn là về kiểu dáng, tùy sự sáng tạo mỗi người mà phục trang của họ mang những hình thù khác nhau:

Một chút tua rua:

Cắt một tay áo:

Những bộ quần áo không giống ai:

Lạ mắt, nhiều bộ như áo giáp thời chiến:

Có thể không lòe loẹt nhưng phải tạo nên sự khác biệt:

Trời mưa vẫn trắng tinh, tài thật:

Rồi các trang phục mô phỏng các nhân vật truyền thuyết , nhiều khi là nhân vật trong truyện (Cosplay?)

Kế đến, cũng không thể thiếu là các trang sức đi kèm: Nhẹ thì những chiếc mũ, những chiếc kính kiểu dáng lạ mắt:

Còn "chơi" hơn nữa thì ko thể không kể đến những chiếc khuyên, kẻ ít thì dăm ba cái, người nhiều thì, ôi thôi đừng đếm:

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/20)
1. Harajuku không phải là xấu nhưng... (23/10/2008)
2. Phong cách không có nghĩa là phá hoại cách nhìn (22/10/2008)
3. Phải biết đâu là chuẩn mực (3/10/2007)
4. Tôi cũng thích Harajuku (8/8/2007)
5. Harajuku, phong cách của tôi (9/7/2007)
6. Hi (7/7/2007)
7. Muốn tìm hiểu về Nhật Bản (7/7/2007)
8. Thời trang Harajuku (2/7/2007)
9. Thích phong cách này (18/5/2007)
10. Phong cach thể hiện sự cá tính (25/4/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp