Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 30/1/2007, 14:51 GMT+7

Có những tấm lòng

- Tuyến (hongtuyen.nguyen@gmail.com)

Đọc bài viết "Có những tấm lòng" của Diepst, tôi thực sự cảm động. Cảm động vì những suy nghĩ và cảm xúc của bạn V.A giống y như tôi 3, 4 năm trước đây, hồi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất, thứ 2. Nhưng tôi không thực hiện được những gì như tôi đã suy nghĩ và muốn làm. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ là nếu như mình có một người ban gái nào đó mà chẳng may có một đứa con ngoài ý muốn thì mình sẵn sàng nhận nó làm con nuôi của mình, chứ không nghĩ rằng không cần phải chờ đợi một người bạn không may của mình mới có cơ hội thực hiện suy nghĩ đó.

Bạn V.A. thực sự là một tấm lòng tốt hiếm gặp giữa đời thường thực tế. Khi mà mọi người đều bị cuốn vào cơn lốc của những mưu sinh đời thường, không mảy may để ý đến những mảnh đời bất hạnh, và đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Tôi nói vậy không có ý ám chỉ vơ đũa cả nắm, bởi thực sự trong đám người đó cũng có cả tôi nữa. Nhưng thực sự giống như tôi, rất nhiều người trẻ đều sợ một thứ: đó là định kiến của xã hội.

Nếu như bạn đang đi giữa đường mà gặp một người ăn xin đang bế một đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, liệu có bao nhiêu phần trăm trong số chúng ta có ý muốn thực sự muốn giúp đỡ họ? Chắc chắn là con số đó không phải là lớn. Và hành động thực sự để giúp đỡ họ lại càng ít, điều đó là sự thực. Điều này lại càng trái ngược với hành động của bạn V.A., chắc chắn là các bạn cũng như tôi, có thể nghĩ ra mà không hành động được.

Nguyên nhân chính vẫn là "định kiến của xã hội". Chúng ta sợ xã hội nhìn chúng ta với con mắt khác, một cô gái chưa chồng mà đã có con, chưa cần biết đó là con đẻ hay con nuôi, mọi người đều xì xào bàn tán sau lưng là thế này thế nọ. Người ác mồm thì bảo "chắc lỡ rồi thì phải đẻ" hay "rước nợ vào thân, ốc còn chưa mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu", hay "lại định đánh bóng tên tuổi mình đây". Người hơi thông cảm thì lại lắc đầu ngao ngán "không hiểu được mấy bữa thì lại ........". và còn nhiều những lời bàn ra tán vào đại loại như vậy hoặc còn hơn thế nữa.

Chắc chắn bạn V.A. đã, đang và sẽ phải đối diện với những vấn đề như vậy. Nhưng V.A hơn chúng ta ở chỗ dám đối diện với sự thật trên và vượt qua những rào cản đó. Tôi thực sự khâm phục V.A. ở điều này. Điều tôi đáng trân trọng V.A. là dám đối mặt với sự thật và vượt qua nó, chứ không như tôi, chỉ suy nghĩ mà không dám hành động.

Hàng ngày, tôi tiêu tiền vào những việc lung tung, sống một cách ích kỷ, chỉ nghĩ đến người khác, gần nhất là những người trong gia đình mình. Lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào công việc và đi chơi với bạn bè. Không hề làm được việc gì có ích cho gia đình và xã hội, thường ngày vẫn nhìn thấy những việc có ích cần làm mà không hề làm thực sự và làm hết mình. Có lẽ sau khi đọc bài viết của Diepst, tôi sẽ phải tự nhìn nhận lại bản thân mình và cách sống của mình.

Tôi viết bài này để mong muốn Diepst cho tôi biết địa chỉ của những đứa trẻ bất hạnh kia để giúp đỡ 1 phần nào nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi.

Bạn có thể liên hệ với tôi qua e-mail: hongtuyen.nguyen@gmail.com. Tôi sẽ check mail hàng ngày để đợi tin của bạn.

 
Phản hồi của blogger về bài viết (2/8)
3. Hãy cứ yêu thương như thế (30/1/2007)
4. Muốn ai cũng có một tấm lòng (30/1/2007)
5. Tôi cũng day dứt mãi (30/1/2007)
6. Bạn là người hạnh phúc (30/1/2007)
7. Yêu thương (30/1/2007)
8. Tình yêu là đáng quý (30/1/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp