| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 29/1/2007, 09:55 GMT+7 |
|
|
Đừng vội nhận định
- Nam (mrlevietnam@yahoo.com.vn)
Đừng vội nhận định về người nào đó. Nếu người đó không có trình độ gì thì đã không nhận được sự tín nhiệm của cả Liên đoàn. Nếu Vũ Phong hay thì chắc trận vừa qua anh đã được vào. Còn Hữu Thắng dở hay Hồng Minh dở thì trận vừa rồi là so sánh hợp lý nhất. Hữu Thắng tuy mới trở lại sau trấn thương nhưng xu hướng của Thắng là đá cao, và thường xuyên tung ra những đường truyền thẳng vào trung lộ, đó là điều cần thiết cho tuyển Việt Nam. Hồng Minh chỉ biết phòng ngự, đá quá thấp nên khó tạo cho Việt Nam thế trận tấn công có lợi... Hồng Minh từ xưa tới nay chỉ là cầu thủ nhiệt tình, thỉnh thoảng có được một pha sút xa gọi là... còn đã lâu rồi anh không làm được điều đó...
|
|
|