| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 27/1/2007, 22:14 GMT+7 |
|
|
Tại sao cứ thua là đổ tội cho HLV Riedl?
- van anh (meansgril@yahoo.com)
Tại sao khi đội tuyển VN thua là cứ đổ tội cho huấn HLV Riedl? Đó là điều tôi không thể hiểu. Đối với mọi người chuyện thắng thua quan trọng thế sao? Họ - HLV và đội tuyển đã cố gắng hết sức, thi đấu hết mình. Đặc biệt là HLV.
Ông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, vượt qua mọi lời đồn để kiên trì theo đội tuyển đến bây giờ. Biết bao mồ hôi, trí óc ông bỏ ra còn ai nhớ chăng? Sao lại bảo "Ông Riedl à, hãy ra đi khi chúng tôi còn đang nhớ tới ông, hãy để lại đội tuyển một sắc thái mới khi các cầu thủ trẻ cần một yếu tố mới phát huy tối đa sở trường của họ. Đừng để những giọt nước mắt của đứa trẻ không thể chảy nữa khi đội tuyển nó yêu thương bị ghi bàn. Ông hãy nghĩ nhé!"
Ai dám bảo đảm rằng đổi HLV khác thì đội tuyển sẽ tốt hơn bây giờ. Riêng tôi nghĩ chuyện thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Điều quan trọng là những cố gắng, quyết tâm cùng với sự trung thành. Hãy chơi hết súc bằng sự nỗ lực, lòng chân thành nhất của các cầu thủ trẻ thì dù thất bại chúng ta cũng không hối tiếc.
|
|
|