| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 26/1/2007, 18:47 GMT+7 |
|
|
Cố lên và đừng có uỷ mị như vậy nữa
- simle...away...koko (kikou_1414@yahoo.com)
Thật sự là đọc báo nào cũng có những bài báo này nọ về trận VN - Thái Lan hôm 24/1, một số tỏ vẻ thông cảm, chấp nhận, nhưng một số tỏ thái độ căm tức. Theo tôi thì chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều, nhưng thực sự nếu đội VN chơi cho đáng chơi hôm 24 mà thua thì một nhẽ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó nhạt nhẽo một cách đáng sợ kiểu gì.
Và ngay cả khi tôi đọc bài báo nỗi dằn vặt của Phan Thanh Bình, thì tôi lại vô cùng tức giận, chẳng lẽ như thế họ đã bỏ cuộc rồi sao, để chấp nhận thua còn tệ hơn 2-0 trên Bangkok sao. Lúc này thật sự tôi nghĩ thắng Thái Lan là một điều nhưng tôi vẫn mong sẽ được thưởng thức một trận cầu hay. Một trận cầu mà tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, ý chí, sức mạnh Việt Nam, để cho người Thái biết chúng ta không bao giờ vấp ngã rồi lại vấp tiếp, cho dù kết quả ra sao nữa, tôi cũng chỉ mong có vậy, cầu mong cho những tuyển thủ Việt Nam của chúng ta đọc được dòng này của tôi. Thân mến.
|
|
|