| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 25/1/2007, 12:11 GMT+7 |
|
|
Đàn ông thì mạnh mẽ, phụ nữ thì hy sinh
- Grey (drop_and_win@yahoo.com)
Đọc xong cả bài đã thấy hay... đọc luôn cả phản hồi thì càng thấy hay hơn. Đàn ông nếu đọc thì chắc sẽ lờ đi câu "phụ nữ đẻ con xong thì thành đàn bà"... còn phụ nữ thì chắc cũng chỉ để ý đến mỗi câu đó. Chị em phụ nữ khi đọc xong bài này thì cũng nên thông cảm cho tác giả. Đó được hiểu như một lời "khích lệ" thôi, chứ tác giả chắc chắn là không có ý coi thường phụ nữ.
Cốt lõi ta trở thành đàn ông là làm gì chứ? Cũng chỉ là che chở cho phụ nữ thôi, là gánh bớt trách nhiệm cho phụ nữ, mang đến niềm vui cho phụ nữ... vì sao? Vì phụ nữ mang đến cho họ tình yêu, mang đến cho họ niềm vui, mang đến cho họ một mái ấm gia đình. Phụ nữ yên tâm khi được che chở và đàn ông hạnh phúc khi mang đến niềm vui cho người mình yêu.
Nhưng phụ nữ VN ngày nay còn có thêm môt đức tính mới, ngoài lòng thủy chung, đức hy sinh, họ rất tự tin. Lịch sử VN sẽ lại một lần nữa được nhắc đến mà điểm sáng đó la` vẻ đẹp của người phụ nữ VN. Tôi luôn tự hào về điều đó.
|
|
|