| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 25/1/2007, 09:53 GMT+7 |
|
|
Hãy cứ yêu thương như thế
- jc (jc1981@yahoo.com)
Nêu trên thế giới này ai cũng có một tấm lòng quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người nghèo, người già không nơi nương tựa... thì thế nào nhỉ? Tôi đã và vẫn thường xuyên vào thăm làng trẻ SOS Hà Nội, tại đây có 150 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Trên khắp Việt Nam hiên có 12 làng trẻ em như thế, còn biết bao nhiêu đứa trẻ nữa không được đưa vào làng đang sống vất vưởng, lang thang ngoài xã hội... Mỗi thứ bảy tôi đều cố gắng dành thời gian vào chơi, nấu ăn cho một ngôi nhà trong làng SOS, điều làm tôi thật sự hạnh phúc là khi những đứa trẻ trong nhà nhớ tên tôi và vui mừng khi tôi đến với chúng. Từ đó tôi hiểu rằng những đứa trẻ đó đều rất cần tình thương yêu, chăm sóc của mọi người.
Tôi chỉ mong rằng tình cảm của mình sẽ phần nào làm dịu bớt những nỗi buồn, mất mát trong lòng các em.Mong ước lớn nhất của tôi là có điều kiện để nhận nuôi thật nhiều những trẻ em bị bỏ rơi. Bạn hãy tiếp tục yêu thương như thế...
|
|
|