| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/1/2007, 18:32 GMT+7 |
|
|
Mỗi loại Cáo đều có một cách chọn Gà
- Phuong (fangzhu4884@yahoo.com.vn)
Nghe bảo ở bên Mỹ có máy thử nói dối, chắc là nguyên lý hoạt động của nó cũng không khác mấy so với cách nắn gân này của Cáo nhỉ. Có nguyên tắc nào cho mọi trường hợp không nhỉ, không lẽ không bao giờ có sự xuất hiện của chất xúc tác ánh mắt nụ cười, của sự tương hợp, của một giây giật mình tim đập thình thịch...
Tình yêu chỉ là tên gọi chung cho mọi người, nhưng cách yêu thì muôn đời vẫn khác. Mỗi chú cáo có một cách nhìn gà riêng, cách yêu gà riêng. Nếu có cái gì đó là kim chỉ nam, là sách hướng dẫn, chỉ có thể gọi là... bạn chưa biết yêu đâu.
|
|
|