| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/1/2007, 16:42 GMT+7 |
|
|
Ủng hộ ý kiến
- Đồng Thị Bông (dongthibong@yahoo.com)
Xin chào tác giả, mình hoàn toàn ủng hộ bài viết trên đây, và đã từ lâu, không hiểu ai đó đã hiểu biết như thế nào về văn phong mà đi sử dụng những từ gọi là "8X" hay "9X" gì đó. Bản thân mình sinh 1980, đã có gia đình, đang phải làm việc vất vả, và ít nhiều cũng có đóng góp cho công ty của mình. Và rất nhiều người bạn của mình, cũng vài lần phàn nàn vấn đề này. Và rất nhiều lý do khác nữa, nên mình, một lần nữa, ủng hộ hoàn toàn quan điểm của bài viết. Tương tự cho cái gọi là "9X" cũng vậy! Thân chào, và hy vọng sẽ không còn xảy ra những vấn đề như vậy nữa.
|
|
|