| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/1/2007, 13:59 GMT+7 |
|
|
Một vài nhận xét bổ sung thêm
- nguoi dan ong chan that (ngdanong@yahoo.com)
Không thể ai cũng áp dụng một cách máy móc, vì nhiều khi có những tình huống nảy sinh, bạn không đề cập hết được (tất nhiên) thì chết dở. Cho nên vẫn phải có kinh nghiệm thực tế của bản thân, trải qua độ 10 mối tình vắt vai thì mới khá lên được . Hơn nữa các chị em nhà Cáo ghê lắm, gặp gà non nào là chén ngay, phải cẩn thận. Các bài viết này đã phổ thông trên mạng, cho nên mỗi người phải có một bài của riêng bản thân, gặp cáo già thì mới đủ khả năng chiến đấu được! Chúc mọi người thành công trên con đường tình trường! À, có một câu chắc mọi ngươi đều biết: Đời là bể khổ, tình là dây oan. Chú ý cẩn thận nhé.
|
|
|