| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/1/2007, 11:01 GMT+7 |
|
|
Tôi cũng day dứt mãi
- luu dung (coquenduocdautb@yahoo.com)
Bạn có cơ hội để làm điều này và bạn có cả điều kiện nữa. Tôi cũng cứ day dứt mãi, cứ lo lắng mãi khi nhìn thấy những mảnh đời đau khổ. Nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi từng ước mình có thật nhiều tiền, mình sẽ mở một công ty và tôi sẽ đào tạo tất cả những đứa trẻ bất hạnh đó. Tôi từng ước mình có thể xây một ngôi nhà thật lớn. Tôi nuôi những người bất hạnh tạo cho họ công việc và cả tìm cho họ tình yêu nữa. Nhưng mà tôi chỉ là một mảnh đời mong manh và bây giờ tôi đang nỗ lực làm những việc đơn giản nhất. Nghĩ chỉ là nghĩ ước muốn cũng chỉ là ước muốn. Giá mà có một phép màu, tôi sẽ cố gắng để làm ra những phép màu nhỏ nhất... Tôi thấy quý trái tim bạn rồi... Một trái tim đẹp, tôi mong tấ cả những người giầu có đều có một trái tim đẹp như thế.
|
|
|