| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 23/1/2007, 16:17 GMT+7 |
|
|
Chuyện tình cảm của mình
- Thanh Hà (thanh_ha2602@yahoo.com)
Đọc những dòng trong blog của bạn làm tôi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Khi yêu ai cũng ảo tưởng về tình yêu của mình, ai mà chẳng mong muốn được hạnh phúc bên người mình yêu phải không bạn? Nhưng cuộc sống thì luôn khắc nghiệt, tạo ra biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách. Nhưng mỗi một khó khăn một thử thách, hay một lần vấp ngã sẽ làm con người ta trưởng thành và lớn khôn hơn.
Nhưng quả đúng như bạn nói sau nhiều lần vấp ngã con người ta sẽ cảm thấy chai lì hơn, cảm xúc thật dần mất đi. Phải chăng khổ thế mới là yêu? Chắc câu hỏi này không chỉ tôi và nhiều người cũng quan tâm bạn nhỉ? Mọi khổ đau rồi sẽ qua đi, phía trước là tương lai, chúng ta fải sống cho hiện tại fải ko. Có ai mãi sống bằng quá khứ được. Mong rằng trong chúng ta ai cũng sẽ tìm được một hạnh phúc đích thực của riêng mình cho dù ngày đó có là xa. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
|
|
|