| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 23/1/2007, 15:48 GMT+7 |
|
|
Mẹ tôi
- Ngọc Hải (k48t3v@yaoo.com)
Mẹ là tất cả của đời con, mẹ là niềm tin là ánh sáng để tuổi thơ của con ngọt lịm, là hành trang vững chắc để con bước vào tương lai. Khi đọc bài viết này tôi chợt nhớ đến người mẹ đang tần tảo nơi đồng ruộng, mà trời lạnh như vậy mà mẹ vẫn phải đi sớm về muộn kiếm miếng cơm manh áo nuôi con. Để cho con có ngày hôm nay, ngồi trên giảng đường đại học với mẹ là một niềm vui vô tận, nhưng lòng con thì vẫn cảm thấy nôn nao mỗi lần mẹ đưa con tiền ăn học. Ôi con thương mẹ biết bao, nỗi niềm cảm xúc ấy lại dâng lên khi ngày hôm nay, với bài viết này, tôi chợt nhớ tới tuổi thơ của mình. Cảm ơn những dòng cảm xúc chân thật về những người mẹ.
|
|
|