| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 23/1/2007, 12:34 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- Ngan (slisnguyen@yahoo.com)
Tôi cũng đang có một nỗi đau, nỗi đau ngày xưa đã "lành" rồi, nhưng nỗi đau hôm nay, tôi không biết nó sẽ như thế nào đây. Vì nó đang phá hủy tôi từng ngày, gặm nhấm lấy có thể tôi và mẹ của tôi cũng đã cảm nhận được điều đó. Mẹ đã khuyên tôi nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi lại không thể nào, không thể nào quên được. Còn về phần bạn, bạn mới chỉ là online love. Còn tôi, đó là một tình yêu thật sự, đã có chung những kỷ niệm ngọt ngào, cũng đã định hướng về tương lai, về mái ấm gia đình, về những đứa con yêu dấu nhưng mà đã rồi, hết tất cả rồi.
Tôi buồn nhiều lắm nhưng mà tia hy vọng rằng tôi, bạn và cả những người đã vấp ngã sẽ đứng lên được và nhìn thẳng về phía trước. Trong cuộc sống này, cái tốt đẹp và vui vẻ luôn tồn tại, mình có lòng thì tất nhiên, nó sẽ không phụ mình.
|
|
|