| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 20/1/2007, 11:25 GMT+7 |
|
|
Giật mình...
- Vũ Trần Anh Tuấn (tuandeptrai5113660@yahoo.com)
Thật sự tôi chợt giật mình khi đọc bài viết này của bạn đấy, David à... Giật mình bởi bạn đã nói đúng, tôi chưa bao giờ để tâm đến việc những comment không thể edit cả... Giật mình bởi đã có một người đủ tỉnh táo nhận ra, cảnh báo với tôi về điều đó... Giật mình vì cách viết vừa đơn giản, vừa mới mẻ của bạn... Giật mình vì cả tuyên ngôn của bạn nữa, hay lắm David à... Cám ơn David nhiều vì những suy nghĩ vớ vẩn vô cùng quý giá mà bạn đã chia sẻ cùng mọi người...
|
|
|