| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 19/1/2007, 15:50 GMT+7 |
|
|
Điều vu vơ đáng nhớ
- Tâm Quỳnh (tamquynh28@yahoo.com.vn)
Một sự nhắc nhỡ khá ân cần với những ai hay viết cũng như thường đem tâm sự hay những điều được gọi là thầm kín ra ... phơi bày giữa chợ blog, tôi không thường viết nhưng ít ra cũng đã hơn một lần viết, bỗng dưng cảm thấy lời cảnh báo vu vơ ấy của anh đáng để suy ngẫm vô cùng, cho tôi gởi đến anh lời cảm ơn nhé. Tôi thích cái câu "Một người không bao giờ muốn là ai khác" của anh lắm và thích cả cái tên anh nữa David. Với tôi cái tên ấy có cả một dấu ấn trong đời.
|
|
|