Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ hai, 29/1/2007, 08:32 GMT+7

Paris có gì đẹp không em

Paris, kinh đô ánh sáng cùng những cảnh đẹp thanh bình của vùng nông thôn Pháp qua ống kính của blogger minhphuc2us. Những bức ảnh này đã chỉnh sửa qua Photoshop. 

Bảo tàng Louvre.

Bức hình này chụp tháng 9 vừa rồi tại bảo tàng Louver, Phúc đã có dịp vào trong bảo tàng đầu năm 2003. Trong bảo tàng được chia làm bốn khu, khu trưng bày tranh vẽ của các hoạ sĩ, khu Ai Cập... là một nơi có khá nhiều cổ vật được chuyển đến từ các nước trên thế giới. Trong bảo tàng còn đang lưu giữ và trưng bày ba xác ướp Ai Cập và các hầm mộ cổ đại Ai Cập... Vé vào cửa của một khu tầm 20 euro, nhưng nếu các bạn đi vào thứ bảy, chủ nhật đầu tiên hàng tháng sẽ được miễn phí cho sinh viên. 

Giáo đường Sacre coeur.

Giáo đường Sacre coeur được xây dựng năm 1910, các đôi tình nhân không thể không đến để cầu nguyện cho tình yêu của họ. Lần đầu tiên Phúc đến nhà thờ này cũng là ngày đầu tiên tới Paris của Phúc (ngày14/2/2003) . Sau một chặng đường hơn 14.000 km từ VN và Phúc đã lần đầu tiên đặt chân trên đất Pháp (ngày 13/2). Sau một ngày nghỉ ngơi và còn rất lạ lẫm với cuộc sống con người của nơi này, Phúc đã trọ tại một nhà dòng dành cho các cha, và được các cha giúp đỡ bảo lãnh, việc hồ sơ giấy tờ rất thuận lợi. 

Hotel de ville.

Hotel de ville là trụ sở làm việc chính của các nhà lãnh đạo tại Paris, nếu các bạn để ý và xem bộ sưu tập ảnh cổ của Phúc thì nó giống đến 90% toà thị chính của Pháp tại Sài Gòn vào những năm đô hộ.

Tháp Eiffel.

Tour Eiffel, nói đến Paris người ta không bao giờ không nghĩ đến tháp Eiffel. Tháp có hai tầng chính và hai tầng phụ, chiều cao từ chân tháp lên đến đỉnh là 320 m. Tháp bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 1889 và kết thúc vào năm 1900 do ông Eiffel thiết kế, ông cũng là người thiết kế cầu Long Biên tại Hà Nội. Vào thời đó, VN được ví như một hòn ngọc viễn đông và có cây cầu lớn nhất của Đông Dương thời đó. Nếu có dịp đến Paris bạn không thể không lên tháp, giá vé để lên đến đỉnh tháp là 12 euro.

Sông Seine.

Sông Seine tại Paris, một con sông đã chứng kiến khá nhiều quá trình hình thành Paris. Hồi xưa Paris rất bé, có lẽ chỉ bằng một quận của Hà Nội và được bao bọc bởi sông Seine. Đã có rất nhiều cầu được xây dựng vào thời đó, nhưng đáng chú ý nhất là cầu có tên Pont Neuf (cầu mới) tuy mang tên cầu mới nhưng nó lại là cây cầu cổ nhất tại Paris. Nó được mang tên cầu mới vì đó là cây cầu đầu tiên được xây bằng đá bắc qua sông Seine, nếu người ta ví rừng Boulogne là lá phổi của Paris thì sông Seine được ví như một dòng máu chảy qua Paris.

MetroTerminus.

Công viên Luxembourg.

Clermont -Ferrand.

Clermont có đỉnh núi lý tưởng nhất là Puy du Dome, chiều cao của ngọn núi 2200 m so với mực nước biển, trong núi còn có một mạch nước khoáng ngầm được lấy và bán rất rông trong Pháp (Phúc chỉ nhớ theo lời kể của ông Bernard một người bạn ở Clermont mà Phúc biết và đã được ông đưa đi Clermont 2 lần). Bức ảnh này được chụp trong ôtô trên đường đi lên đỉnh núi vào tháng 10/2005.

Đường lên đỉnh núi.

Ngôi nhà dành cho các sơ trên đường lên Puy Du Dome, dừng ở chỗ này là nhìn thấy ngôi nhà và con đường ở bức anh bên trên đó.

Trên đường lên đỉnh Puy du dome, các bạn đã thấy đỉnh núi rồi đó, đối diện phía trái của bức ảnh này có một ngôi nhà bỏ hoang từ hai năm. Do ông chủ của nó nuôi một con sư tử và trong lúc cho ăn bị chú sư tử xơi luôn cả chủ nhân của mình, ông ta còn có một khu công viên khá rông đang xây dựng dở gần đó.

Một gốc cây chụp tại cánh rừngi Fontenay-sous-Bois cách Paris 2 trạm tàu (chừng 3 phút ngồi tàu).

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/44)
1. Paris đẹp quá! (24/10/2008)
2. Thanks (5/12/2007)
3. Quá tuyệt vời (22/11/2007)
4. Paris có gì đẹp không em (19/11/2007)
5. Rất tuyệt! (5/10/2007)
6. Lãng mạn.. (24/8/2007)
7. Ôi cảnh đẹp quá (25/7/2007)
8. Tuyệt đẹp (29/5/2007)
9. Bài viết rất hay (23/5/2007)
10. Cám ơn bạn (27/3/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp