Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ năm, 25/1/2007, 17:06 GMT+7

HLV Riedl, hãy suy nghĩ ông nhé

"Con nó ở nhà khóc gọi điện cho bố khóc tức tưởi khi đội nhà bị ghi bàn, nhưng đến giờ khi đội nhà bị dẫn đến 2-0 mà chẳng thấy con nó gọi gì nữa".

A_ZIZOU

Ảnh: VNE

HLV Riedl nhắc nhở học trò trong buổi tập. Ảnh: VNE

Đó là lời một ông bố tâm sự với ông bạn ngồi cạnh trong sân vận động "chảo lửa" Mỹ Đình. Đó là toàn văn trong buối tối buồn, một lời tâm sự buồn và cũng là một kết cục bi thảm cho đội nhà, cho đội bóng Việt Nam cho đội bóng mà 4 vạn khán giả thấp thỏm, tính toán, làm sao để có thể mua được vé vào sân, chứng kiến những cầu thủ thân yêu của mình thể hiện. Một đội tuyển Việt Nam, một ban huấn luyện và một người thầy ngoại hết mực yêu thương đã làm cho niềm tin, những giọt nước mắt của một đứa trẻ bị đánh cắp.

Các anh đã làm cho người hâm mộ thất vọng. Ông đã làm cho những con tim vốn đã bị cào xé, nay lại bị rách tươm khi không vượt qua được người Thái, tất cả đã đứng về phía ông kể cả những cầu thủ học trò của ông, nhưng còn ông thì sao. Ông vẫn nhiệt tình vẫn cần mẫn và ông vẫn luôn cầu toàn, nhưng sức lực và tư duy của ông thì đã quá giá cỗi hoặc quá cằn cỗi khi quyết định.

Thanh Bình có thể đá trượt penalty, Quang Huy có thể mắc sai lầm, nhưng thất bại này một lần nữa mang tên ông. Một HLV có rất nhiều sức ép, tôi biết bởi tôi cũng là một người cầm quân, cho dù là một đội nhỏ. Nhưng tôi hiểu được sức ép của ông, nhưng cái quyết định thay Đức Dương vào thế chỗ Tấn Tài thì tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Đức Dương một là cầu thủ chăm chỉ và tôn trọng kỉ luật, một cầu thủ có thể lực, có sức trẻ, nhưng không phải là một cầu thủ có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Vì có gì ông lại coi một trận đấu mà không chỉ 4 vạn con người trên sân chờ đợi mà là hơn 80 triệu dân Việt Nam mong ngóng là một trận đấu để thử nghiệm vị trí.

Ông chờ đợi gì ở Đức Dương nới cánh phải, một nơi mà cầu thủ này chưa từng chơi tại đội tuyển. Một Bảo Khanh vẫn có thể gây đột biến bên hành lang phải và một Vũ Phong nhanh nhạy nơi cánh trái liệu có phải là một tính toán hay hơn không, Hồng Minh có thể chế ngự được Thong Lao nhưng trận đấu này và giờ phút này khi mà chúng ta đang bị thua thì liệu Hồng Minh có phải là lựa chọn của ông đến tận phút 60. Một Minh Phương cần cù càn lướt có phải là thích hợp với khu vực giữa sân? Điều đó 80 triệu người đang chờ ông trả lời.

Ông Riedl à, hãy ra đi khi chúng tôi còn đang nhớ tới ông, hãy để lại đội tuyển một sắc thái mới khi các cầu thủ trẻ cần một yếu tố mới phát huy tối đa sở trường của họ. Đừng để những giọt nước mắt của đứa trẻ không thể chảy nữa khi đội tuyển nó yêu thương bị ghi bàn. Ông hãy nghĩ nhé!

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/40)
1. Đồng cảm và nhìn nhận khách quan (13/12/2007)
2. Đội tuyển chúng ta cố lên (11/10/2007)
3. Ông Riedl ơi, cố lên nhé (29/5/2007)
4. Có gì sai với HLV Riedl chăng? (11/2/2007)
5. Đừng trách HLV và đội tuyển (9/2/2007)
6. Chẳng nhẽ HLV Riedl lại muốn thua (6/2/2007)
7. Tại sao cứ thua là do HLV (2/2/2007)
8. Đừng vội nhận định (29/1/2007)
9. Buồn lắm (28/1/2007)
10. Tại sao cứ thua là đổ tội cho HLV Riedl? (27/1/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp