|
Làm gì khi mùa đông tới
Đôi khi cứ nghĩ bâng quơ, chẳng hiểu rồi có khi nào tôi sẽ rời xa Hà Nội, cả một khoảng xa, cả một khoảng đời, đủ để đong đầy nỗi khao khát quay về mùa đông. Phải về chứ, dù chỉ là một thoáng qua. Sẽ dạo phố, sẽ đến, sẽ đi, sẽ tới... nhưng là những nơi đâu? Sau đây là lựa chọn của tôi.
Tho Quan

1. Chạy ùa về nhà cũ, nơi ấp đầy những kỉ niệm của một thời thơ ấu.
2. Phi xe đạp lên Văn Miếu. Trước bờ Hồ Văn nay đã bóc hết đám nhựa đường lì lì, để lộ ra con đường đá xanh của ngày xưa. Lọc cọc lọc cọc...
3. Trú mưa trong Khuê Văn Các, ngắm mưa, ăn bỏng ngô và liếc các cụ rùa.
4. Chẳng cần chen lấn, chẳng cần xô đẩy cũng dễ dàng mua được một que kem Tràng Tiền để rồi "mút mát" giữa... tiết trời dưới 10 độ.
5. Gió đông bắc cóng người, vẫn leo lên boong của Highland Hồ Tây, ăn kẹo bạc hà và uống nước suối để lạnh. Cảm giác thật...
6. Chui ra một hàng bánh cuốn vắng nhất. Gió, mưa phùn và đói. Nhà hàng cứ tráng ra cái nào là xơi liền cái đó. Nóng bỏng cả mồm.
7. Xơi ốc luộc và uống rượu thuốc. Gánh hàng rong, ngồi chênh vênh trên cái ghế con. Bên cạnh, trước mặt là một cơ số các cô xinh tươi ngồi nhoay nhoáy nhể ốc.
8. Lên Hàng Cá, ngồi trong góc cầu thang gỗ núp mưa và làm một ly đen nóng không đường.
9. Tới nhà người yêu cũ, nì nèo để được em đèo đi lòng vòng. Được một lúc thì than cóng tay, xin ủ tạm vào túi áo của em.
10 .....
Tôi thì vậy, các bạn thì sao?
Vài nét về blogger
"Cạnh tranh sống là một cuộc chiến, nơi ta có thể chết nhưng không thể bỏ cuộc" - đó là những suy nghĩ của blogger Tho Quan.
|