Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 6/9 - 12/9 với 31,5% phiếu bầu chọn (222/705 phiếu):
Xin thôi 'ném đá' Thùy Dung - Blogger Văn Sen
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ hai, 28/8/2006, 08:54 GMT+7

Blog bẩn

Ngoài những tiện ích mà blog mang lại, nó còn tạo ra một không gian tuyệt vời cho những tâm sự thầm kín mà những người trẻ tuổi không dám thú nhận. Những blog có tâm sự thầm kín kiểu này thường rất “hot”. Nhưng cũng từ những trang blog, người ta có thể gặp những trò đùa ác, những cuộc rao bán tình ái và cả những sự thoá mạ nhân phẩm của những người nổi tiếng.

Dù chưa hề có tên trong từ điển tiếng Anh, nhưng khỏi phải nói, ai cũng biết việc lập một cuốn sổ nhật ký trên internet (blog) dễ như thế nào và tiện lợi của nó ra sao. Nếu bạn chưa lập thì hàng ngày bạn vào Yahoo Messenger, bạn sẽ nhận được một đống thư mời lập blog và cuốn sổ đó sẽ kéo bạn sát với màn hình nhiều hơn, chiếm thời gian của bạn nhiều hơn, đồng thời bạn lại có thêm một mối quan tâm mới.

Cho đến một ngày, bạn thấy nó thân thiết như đã tạo dựng được ngôi nhà riêng ấm cúng cho tâm hồn mình và trút hết lên đó cả những yêu thương ngọt ngào lẫn những phiền lo, giận dữ. Nhưng đó lại là một ngôi nhà mở, có thể khiến nhiều người khác tò mò xâm nhập, bàn luận, trao đổi. Từ đó sẽ “dắt mối” bạn đến những mối quan hệ mới, kèm theo (đương nhiên) những phiền toái mới.

Trong cộng đồng blogger Việt, ngày càng xuất hiện những blog hấp dẫn, có thể tạm chia thành một số nhóm tiêu biểu. Nhóm của những người nổi tiếng. Sự hấp dẫn của nó là đương nhiên. Blog của MC Diễm Quỳnh được khoá kỹ, nhưng hàng ngày vẫn được rất nhiều người truy cập, lắm khi chỉ đơn giản là để được tận mắt nhìn thấy blog của người nổi tiếng.

Blog của MC Phan Anh, Truyền hình kỹ thuật số VTC, lại mang màu sắc khác. Các bạn gái tuổi học trò thực sự khoái blog này, vì sự cập nhật của nó về các show của VTC cũng như những tâm sự của anh về tình yêu và cuộc sống.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng tạo blog với những suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc sống. Blog rất ít entry nhưng số người truy cập luôn cao ngất ngưởng. Ca sĩ Hoàng Hải (Sao Mai - Điểm hẹn) cũng tạo blog “Hoàng Hải và những người bạn”, số người đọc “leo thang” đặc biệt sau mỗi live shows đến chóng mặt.

Dù chỉ là một trang nhật ký, nhưng vẫn đủ sức làm đối trọng với trang web của Hà Anh Tuấn, người được coi là đối thủ nặng ký của Hoàng Hải trong cuộc thi này. MC Quốc Đạt của chương trình “Tôi 20” (kênh VTC 1) và “Cine cuối tuần” (truyền hình trực tuyến VNN) cũng tạo ra sức hấp dẫn của blog từ những bài viết hấp dẫn giới học trò, những bản nhạc mới, những đoạn video ấn tượng.

Một số nhân vật nổi tiếng khác, tuy không phải người của công chúng, ví dụ như Phùng Tiến Công, sức hút của blog lại đến từ những bài viết gợi mở, đưa ra những sáng kiến, những ý tưởng hay cho những người trẻ tuổi. Hay Dr Neo, Tiến sĩ Trần Bằng Việt, người “tiếp thị cho Việt Nam” qua blog.

Những blog này có thể nói luôn tạo ra sự tò mò của những người săn tìm nó. Bởi với nhiều bạn trẻ, dù đang ngồi ở nhà hay xó xỉnh nào đó, họ vẫn biết rất rõ những người nổi tiếng đó đang làm gì, buồn vui hờn giận ra sao.

Nhóm nữa là của các nhân vật học trò cá tính, thích “làm màu” để tạo sự nổi bật. Và họ đã làm được như mong ước. Blog nick “Koolcheng” của Trịnh Tú Trung, manager của ca sĩ Hiền Thục, được giới học trò săn đón khá nhiều bởi ở đây cập nhật rất nhanh các thông tin của Hiền Thục, các bài hát mà Hiền Thục mới thu âm cũng như giọng ca của chính chủ nhân.

Để thực sự nổi bật, “Nkevin” còn làm hẳn một chương trình radio để post lên blog của mình được cập nhật hàng tuần. Nếu nghe những chương trình này cho thấy người thiết kế thực sự công phu với những đoạn băng được thu tại studio, những bài hát và những lời giới thiệu khá hấp dẫn, cập nhật những bài “hits” trên thị trường ca nhạc và cũng có những lời đề tưạng như chương trình “Quà tặng âm nhạc” trên sóng FM. Giờ đây, nhiều bạn trẻ còn tìm cho mình một hình nền thật đặc biệt, những hình ảnh thật bắt mắt và những đoạn băng, bài hát đang thịnh hành để cập nhật liên tiếp nhằm “hút khách”.

Cũng có bạn đã có những giải thưởng hấp dẫn dành cho người nào may mắn là người truy cập thứ10 vạn vào blog của mình. Hiện tại, trong cộng đồng blogger Hà Nội, với sự tài trợ của trang web thế hệ 8X, đang rầm rộ một cuộc thi có tên Mr &Miss Blog, nhằm chọn ra những blog đẹp, hấp dẫn của những người có chút ít ngoại hình.

Giải thưởng của cuộc thi này là một bộ hình thời trang được chụp bởi một tay máy sinh viên, một bộ đĩa các bài hát Sao Mai-Điểm hẹn và hình nền, hình đại diện ấn tượng đặc biệt. Chỉ là thế nhưng các blogger đã gửi dự thi liên tiếp khiến ban tổ chức phải bối rối vì sự lựa chọn trở nên rất khó khăn.

Có lướt blog mới thấy muôn hình vạn trạng của tình cảm con người. Và ở đó rất nhiều bạn trẻ đã sống thật với mình hơn. Blog của Mèo Mun là một ví dụ. Không giấu giếm, Mèo Mun treo hình Avatar gồm hình của mình, hình mẹ và hình của người yêu, một chú mèo đồng giới.

Mèo Mun công khai tình yêu của mình, công khai những trạng thái tình cảm của mình, cả yêu thương hờn giận và mong chờ, cả những cảm xúc trong những “giây phút bí mật” của tình yêu.

Rất nhiều người chờ đón những bài viết mới của Mèo Mun bởi vì đó là những tâm sự chân thật, không phải giả vờ che đậy. Và tình yêu của Mèo Mun đủ mạnh để người ta tin đó thực sự là tình yêu. Thế nên, hầu hết các blogger khi lướt qua blog này đều dừng lại và gửi vài dòng bình luận, ủng hộ cho tình yêu của hai người bạn trẻ, bởi có tình yêu đó họ chắc chắn phải vượt qua rất nhiều những rào cản, cả rào cản về mặt tâm lý trong chính mỗi người. Và blog đã làm được điều đó cho Mèo Mun và những người trong giới của anh.

Vào giữa năm 2006, ồn lên trên mạng Internet là chuyện một du học sinh Việt Nam tại Mỹ thú nhận mình là người đồng tính trên blog. Ngay lập tức, lượng người xem blog này tăng đột biến và chủ nhân Hà Nội của blog này càng hỉ hả để tiếp tục viết bài. Bởi chỉ có trên trang blog đó, anh chàng này tên Nam mới có thể bộc lộ rõ tình trạng giới tính của mình một cách khá hài hước.

Phượng, một sinh viên Đại học Bách khoa, “thí sinh” dự thi Mr &Miss Blog cho biết, những blog “thú nhận” như thế này hiện rất nhiều và nó cho thấy, người trẻ hôm nay đang có xu hướng muốn sống thật với chính mình thông qua một phương tiện gián tiếp, đó là màn hình máy tính. Ở đó họ không cần phải giấu giếm, bởi họ có những “đồng minh” khác, lại có những người bạn trẻ tuổi đủ hiểu biết và đủ bao dung để chia sẻ, cảm thông - điều mà không biết đến bao giờ họ nhận được ngoài đời thực. 

Từ một blog một sinh viên trường Ngoại Thương, tìm được một loạt các blog ây sửng sốt. Bởi đó thực sự có tác dụng như một web sex, với hình đại diện là những bức ảnh khoả thân loã lồ, trong phần Photo album là loạt hình vài trăm tấm, những bức ảnh sex trong đủ các tư thế.

Trong các entry cập nhật hàng ngày là những tấm hình, những lời mời gọi tục tĩu và cả những đoạn phim sex trần trụi. Đây cũng là những blog có lượng người truy cập rất cao. Và người ta có thể ngã giá, hẹn hò những cuộc mua bán tình ngay trên những trang nhật ký này một cách cực kỳ đơn giản. Blog khi đó đã thành một “động mại dâm” online.

“Hôm nay vừa nhận được tin em gái mình lại vừa vào viện vì phát bệnh muộn, hiện giờ em mình ở vào tình trạng nguy kịch, rất cần được hiến máu để lọc các tế bào ung thư. Nếu ai có lòng tốt, xin hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 098... bất kể ngày đêm”. Đó là nội dung xuất hiện trên một blog nào đó, và được truyền qua hầu hết các blog, các tin nhắn Yahoo Messenger.

Người viết bài này cũng là kẻ “đồng phạm” của trò đùa ác đó bởi cứ ngây thơ tin rằng, mình truyền thông tin này càng cho nhiều người thì hy vọng cứu sống nạn nhân ung thư kia càng cao hơn. Cho đến khi gọi điện đến số điện thoại đó mới giật mình là một sự lừa đảo khiến “khổ chủ” phải gánh mấy trăm cuộc điện thoại mỗi ngày.

Ngoài blog bẩn kể trên, cộng đồng blogger đang bị nhiễu loạn bởi những blog mạo danh. Bất cứ ai cũng có thể lập nên những blog nhàm bôi bẩn người khác, hoặc chửi bậy và làm những việc tương tự thế.

Việc ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có hẳn một blog, trong đó toàn những bài bêu riếu và nói xấu chính người đứng tên là một ví dụ điển hình. Và blog đã bị những kẻ xấu làm cho méo mó và đặt ra những dấu hỏi to tướng với những người quản lý. Blog đã bộc lộ rõ tính hai mặt của nó, giống như hầu hết các tiện ích khác từ Internet. Và hiện thời, người ta chỉ còn biết trông chờ vào ý thức của người sử dụng nó mà thôi.

(Theo An Ninh Thế Giới)

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp