Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 20/5/2004, 09:39 GMT+7

Thăm nhà Sherlock Homes

Đời thường của các nhân vật nổi tiếng bao giờ cũng gây tò mò với công chúng. Nắm bắt tâm lý này, người Anh đã biến nhà của những người nổi tiếng thành bảo tàng để đón khách tham quan, mà trong đó ngôi nhà của Sherlock Homes là một ví dụ.

Theo Du Lịch, từ lâu người Anh đã coi Sherlock Holmes - nhân vật hư cấu trong tập truyện trinh thám của nhà văn Arthur Conan Doyle - như một người có thật và năm 1990 tại số nhà 2216, phố Baker ở thủ đô London, viện Bảo tàng Sherlock Holmes đã ra đời theo nguyên mẫu ngôi nhà trọ của Sherlock Holmes trong truyện. Ngay trước lối vào tòa nhà có một bức tượng bằng đồng của Sherlock Holmes. Còn tại tiền sảnh là tấm bia ghi rõ: Thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson - cộng sự của ông đã sống tại đây từ năm 1881 đến 1904.

Khi du khách đặt chân đến ngôi nhà này, một viên cảnh sát với sắc phục của thời kỳ này sẽ thông báo rằng ngài Sherlock Holmes hiện không có nhà rồi giao cho các thiếu nữ bận những bộ váy áo thời Victoria tiếp đón khách.

Sau khi mua tấm vé (cũng được thiết kế theo phong cách cổ) với giá 5 bảng, khách du lịch sẽ bắt đầu cuộc thăm viếng nơi ở của Sherlock Holmes. Đó là căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách được thiết kế giống y hệt Arthur Conan Doyle đã mô tả trong sách.

Trong phòng cũng có 17 chiếc ghế, có góc để làm các phản ứng hóa học với chiếc bàn bị hóa chất ăn mòn, những cuốn sách tra cứu... Nếu quan sát kỹ, người xem còn phát hiện ra chiếc giày Ba Tư nhét đầy thuốc lá và cây vĩ cầm quen thuộc của Sherlock Holmes.

Khách tham quan được tự do chơi vĩ cầm, ngồi vào chiếc ghế bành của Sherlock Holmes hay trao đổi với thông tín viên của ông. Có một điều đáng ngạc nhiên nữa là đến nay vẫn có những lá thư từ nhiều nước gửi đến địa chỉ ngôi nhà này đề nghị Sherlock Holmes tìm kiếm một đồ vật bị thất lạc hay làm sáng tỏ một vụ việc nào đó.

Nhưng các bưu tá địa phương cũng như những người quản lý bảo tàng không hề bối rối trước điều này. Thậm chí, ban quản lý bảo tàng còn nghĩ ra những mẫu hồi âm thích hợp cho các bức thư đó.

 
Chia sẻ cảm xúc của bạn qua những bức ảnh đẹp về các địa danh, thắng cảnh bạn từng đi qua tại địa chỉ: choigi@ngoisao.net 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp