Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 4/11/2009, 10:05 GMT+7

Làm sao anh quên được em?

Bé Bi à, vậy là anh đã yêu em được mười ba năm rồi nhỉ. Tình yêu anh dành cho em có lẽ sẽ kéo dài thêm mười ba năm nữa, thậm chí, sẽ đến khi anh chút hơi thở cuối cùng thì anh vẫn sẽ nói rằng: anh yêu em nhiều lắm bé Bi ạ.

Anh và em cùng lớn lên trên một khu phố. Tuổi thơ của mình trôi qua êm đềm với những kỷ niệm thật khó quên. Và tình yêu của mình bắt đầu từ lúc nào cả hai đứa cũng không biết, chỉ biết rằng một ngày không có nhau sẽ dài như cả thế kỷ. 18 tuổi anh theo gia đình sang nước thứ hai để học đại học. Ngày em tiễn anh đi, em thì cười còn anh thì khóc. Anh hứa với em anh sẽ trở về ngay khi kết thúc khoá học. Vậy mà, anh đã không giữ lời hứa đó. Anh đã thất hứa với em. Anh đã hứa rằng, anh và em sẽ đi đến tận cuối con đường nhưng anh đã không làm được điều đó.

Và bây giờ, anh đang đau, con tim anh đang đau lắm, đau vì anh đã không thể thực hiện lời hứa đó Và bây giờ, anh đang ân hận. Ân hận tại sao tại sao anh đã để em một mình, một mình với sự tình yêu nồng nàn em dành cho anh, một mình trong sự chờ đợi, một mình với niềm tin rằng anh sẽ trở về khi kết thúc khoá học.

Anh đã không quay về, mà tiếp tục học cao học ở nước thứ 3. Anh đã vì gia đình anh hơn là vì em. Mà với gia đình anh, em đã là một thành viên được cả gia đình yêu mến. Anh đã quá tự tin về điều này, nên anh đã mất em.

Em, giờ đã hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình. Em xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà ngưòi đàn ông tuyệt vời đó mang lại cho em. Anh ấy đã hy sinh tất cả để có được em: sự nghiệp, cuộc sống quen thuộc thậm chí cả gia đình anh ấy. Đó là điều anh không thể làm, vì em.

Còn anh, giờ này vẫn nghĩ đến em. Anh không thể quên em được bé Bi ạ. Căn phòng của anh tràn ngập hình bóng em. Hình ảnh của em ngày bé thơ, ngày tốt nghiệp cấp 3, ngày tốt nghiệp đại học, ảnh cưới và cả ảnh gia đình hạnh phúc của em.

Hãy cho anh được yêu em trong thầm lặng, em đừng nói gì cả, đừng bắt anh thôi yêu em. Và mỗi năm, anh sẽ về thăm em một lần vào ngày tết. Sẽ được nhìn thấy em cười, phải không, bé Bi?

Thanh Long

Viết cho người yêu dấu của bạn
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp