| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (22) |
| 1. Bạn đang vì chính bản thân thì đúng hơn |
| Chào bạn Ánh Tuyết! Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi hiểu rằng giờ đây bạn đang rất bối rối vì không biết bạn nên chia tay hay vẫn nên tiếp tục với chồng mình? Và có lẽ người phụ nữ nào ở vào hoàn cảnh của bạn cũng sẽ đều có những suy nghĩ và bối rối như bạn... |
| 2. Bạn nên tôn trọng bản thân mình hơn |
| Tại sao bạn lại phải chịu đựng như thế. Anh ta không xứng đáng để nhận bất cứ sự tha thứ nào của bạn cả. Hãy đưa ra yêu cầu dứt khoát với anh ta, một là bạn sẽ tha thứ cho anh ta với điều kiện chấm dứt mối quan hệ sai trái kia, quay về xây dựng lại cuộc sống gia đình đối xử... |
| 3. Chị phải dứt khoát thôi |
| Một người đàn ông như vậy không xứng đáng làm chồng, làm cha. Biết là khó khi vẫn còn yêu nhưng thà "đau một lần rồi thôi", tôi nghĩ chị nên dứt khoát với con người tệ bạc đó. Đó cũng là vì con chị nếu chị không muốn nó lớn lên trong một gia đình không thực sự là gia... |
| 4. Chia tay càng sớm càng tốt |
| Chả có lý do gì níu giữ quan hệ của 2 bạn ngoài đứa con. Tôi đoán là cũng có rất nhiều người bất bình với bạn. Cách tốt nhất là chia tay, vì nếu đứa con sinh ra mà sống trong cảnh bố bạc đãi mẹ thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Bạn nên giải phóng cho mình và cả chồng nữa. Tình... |
| 5. Anh ta đang bạo hành với bạn |
| Tôi không hiểu tại sao bạn lại chấp nhận một người chồng như thế. Bạn nói là vì còn yêu anh ta, vì con nên phải tiếp tục sống chung. Nhưng cứ thế, con bạn lớn lên có cha mà cũng như không có. Bạn cam chịu việc anh ta đánh đập mà không kêu gọi gia đình, bạn bè ủng hộ mình. Khi... |
| 6. Hãy mạnh mẽ lên |
| Theo tôi bạn nên ly dị đi, càng sớm càng tốt. Đối với những người như vậy không sớm thì muộn bạn cũng bị đá ra khỏi nhà thôi. Nếu bạn không muốn con bạn khổ thì hãy dứt khoát. Đây là lúc mà bạn nên dùng lý trí. Hãy mạnh mẽ... |
| 7. Hãy mạnh mẽ lên |
| Xưa nay, tôi vốn ghét nhất là mẫu người đàn ông như chồng bạn. Tuy tôi chưa có gia đình nên tôi nghĩ lời khuyên bạn là không nên chấp nhận lời đề nghị đó. Về pháp luật thì anh ấy đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Nếu là tôi, tôi sẽ không chấp nhận... |
| 8. Nên kiên quyết một lần |
| Bạn hãy suy nghĩ đi: một người đàn ông ngang nhiên phản bội vợ, đối xử với vợ "vô cùng tệ bạc, đánh đập, lạnh lùng vô cảm", điều này cũng đồng nghĩa với sự đối xử vô tâm với con thơ thì bạn còn tiếc gì nữa?Tôi chả hiểu bạn yêu ở điểm gì nữa? Tình... |
| 9. Sự dũng cảm |
| Câu nói đầu tiên tôi muốn nói với bạn: Bạn hèn nhát và nhu nhược quá. Yêu không chỉ là chấp nhận, tình yêu đúng nghĩa luôn đi kèm với sự đấu tranh, chỉ có đầu tranh bạn mới bảo vệ được tình yêu của bạn. Còn điều này tôi muốn nói với bạn, bạn yêu chồng nhưng... |
| 10. Không thể sống như thế được |
| Trước hết, bạn hãy xem lại sự quan tâm của mình đối với chồng trong thời gian qua nhé. Có chăng, trong lúc mang thai và nuôi con nhỏ bạn đã bỏ rơi anh ấy nên chồng bạn phải đi giải quyết tâm sụ ở bên ngoài và đặc biệt gặp lại người yêu cũ... |
| 11. Mạnh mẽ lên! |
| Lòng tự trọng của bạn ở đâu vậy? Sống như thế thà chia tay còn hơn. Tình yêu phải đến từ hai phía mới có hạnh phúc bạn ạ. Có một gia đình tròn vẹn dĩ nhiên là điều tốt nhưng với một người cha như thế liệu có là tấm gương tốt cho con? Hãy chăm sóc con bằng tất cả... |
| 12. Tự giải thoát cho mình |
| Chồng chị đã không còn yêu chị thì còn níu kéo làm gì nữa. Tự giải thoát cho mình đi chứ. Chị có chắc sự cam chịu của chị sẽ mang lại hạnh phúc cho con chị khi nó phải sống với một người cha như vậy? Do chị không cương quyết nên chồng chị mới hành động như vậy. Hãy chứng minh... |
| Trang 1, 2 |